Bạn đọc đang nghĩ đến một sai lầm dịch thuật nào đó? Nhưng thực tế, các CĐV của Quỷ đỏ phải bắt đầu lo nghĩ, và có thể là chuẩn bị một tâm lý cho điều không hay xảy ra.
Tất nhiên, ngày nào Man Utd còn Sir Alex thì ngày đó, đội chủ sân Old Trafford không thể có chuyện nguy nan. Thực tế là, gần 27 năm ở Manchester đã có rất nhiều lần Sir Alex vận dụng khả năng xoay trở tài tình của mình, để cứu Man Utd khỏi bờ vực của khó khăn.
Các CĐV Quỷ đỏ muốn gắn bó với Sir Alex mãi, nhưng, dẫu tình yêu có vô hạn đi chăng nữa thì thời gian là hữu hạn. Sẽ có ngày, Fergie với Old Trafford, chỉ còn là những ký ức tươi đẹp, hoặc hơn như thế. Và “ông già gân” trong lòng CĐV có cao quý đến mức độ nào đi nữa thì tất cả cũng sẽ là quá khứ.
M.U sẽ ra sao nếu một ngày không có Sir Alex?
Khi Quỷ đỏ quá thành công dưới kỷ nguyên của Ferguson , một thành công mang ý nghĩa cách mạng. Khi những lời ca tụng dành cho HLV của họ có thể lắp đầy Thái Bình Dương. Tất cả những thứ ấy sẽ đan xen, quyện vào nhau và xay mòn thành gánh nặng trên lưng người kế nhiệm Sir Alex.
Rồi các CĐV Quỷ đỏ sẽ nhìn vị thuyền trưởng mới của Man Utd dưới lăng kính của “Man Utd kỉ nguyên Sir Alex”. Một cảm giác rất dễ hiểu là, các CĐV sẽ nghĩ, chẳng có HLV nào sánh được Fergie. Vì sự vĩ đại không phải là cảm giác dễ dãi. Sự hoài nghi về tư cách, trình độ, và phẩm hạnh của người thay “Ông già gân”, hoặc có thể là sự soi mói từ việc nhỏ nhất như cách nói chuyện, tác phong…
So sánh là điều không thể tránh khỏi. Cũng có thể nói nom na là chuyện con tim phải làm. Nhưng phải thừa nhận, di sản của ông thầy người Scotland để lại là quá đồ sộ. Nó sẽ trở thành con dao vô hình giết chết người kế nhiệm của Sir Alex.
Sự thần tượng Fergie ở Old Trafford sẽ khiến các CĐV nảy sinh những tâm lý trên cũng là điều rất dễ hiểu và có thể thông cảm. Vậy thì lật ngược vấn đề. Nếu không quá thần tượng Sir Alex, và cho cầu mong Man Utd có thêm những mùa giải thất bại, mọi chuyện có thể khá hơn không? Không thể. Sir Alex đã là cái gì đó rất lớn lao ở Old Trafford. Một sự thật không thể thay đổi. Còn hy vọng Man Utd không có thêm những thành công nữa đó không phải là chuyện đáng hoan nghênh của một Manucians.
Việc một người con tiếp quản gia sản đồ sộ của cha mình rồi làm nó biến mất là chuyện không phải hiếm. Nếu không nói là rất phổ biến. Sau khi Steve Jobs qua đời, Apples đã rơi vào khó khăn thực sự về nhiều mặt, trong đó có ý tưởng- thứ làm nên thương hiệu của “Trái táo khuyết”. Có thể những người kế nhiệm đó không hẳn đã bất tài, nhưng, họ thất bại vì không thể thở thoải mái dưới cái bóng quá lớn của Người mình kế thừa.
Sir Alex dùng những phẩm chất hơn người của mình để đem lại mọi thứ tốt nhất cho Man Utd trong 27 năm qua. Đã đến lúc, Sir Alex là dùng những phẩm chất ấy, tìm ra một người kế vị xứng đáng cho mình, chứ không phải là đoạt lấy thêm những danh hiệu hay vinh quang.
Sir Alex đã sáng suốt cả đời. Vậy thì các CĐV của Man Utd nên kì vọng vào sự sáng suốt cuối cùng này, hơn là một mùa giải chiến thắng khác, đừng làm gia sản ấy đồ sộ thêm nữa. Có thể hơi sớm, nhưng sự lựa chuẩn bị cho tương lai là không bao giờ thừa.
Theo Tinthethao.vn